Nhà và thiên nhiên
Phải vì bước chân nai mảnh dẻ
Trời tặng miền sim tím suối reo
Bống thỏ thẻ nên trời cũng tặng
Khúc sông hiền như mắt tì kheo
Con dế lửa vươn vai dõng dạc
Góc vườn vang tiếng gáy chủ quyền
Góc cúm núm mớm mồi ấp trứng
Góc sáo ngà gọi bạn xe duyên
Nhà nhỏ rau mã đề cũng lấn
Đậu ngự leo máng xối cợt đùa
Chim én tự coi là nhà nó
Gầy tuần trăng mật sướng như vua
| Ngôi nhà tôi ở - Thơ Trương Anh Tú Dù chẳng còn gì để nhấn thích - Thơ Đỗ Thượng Thế Đố AI - Thơ Đoàn Thị Ký Với người bái hoa mai - Thơ Ngân Vịnh Hãy còn - Thơ Hoàng Duy Hợi |