Năm tháng giăng giăng đầy mặt nạ
Loanh quanh khép vào ngày lặng ngắt
Ngọc đã vướng vào thơm
Dẫu chôn sâu dưới đáy
Hư không vẫn còn đầy
Đừng bám vào cây
Đừng níu vào người
Năm tháng giăng giăng đầy mặt nạ
Khuôn mặt thật của anh đâu rồi?
Muốn uống cả mưa, muốn uống cả trà
Sao mây trắng bồng bềnh vẫn trôi đi lận đận
Trên lơ lửng đáy sầu đã vắng
Tạm dần quen với cười cợt bán mua
Kẻ thắng người thua từ phút ban đầu
Thơ như lửa, lộc trời ban xuống
Hãy từ tâm, cúi mình, gìn giữ
Mai sau, chữ vẫn nảy mầm.
| Màu hoa sương khói - Thơ Trần Nhuận Minh Trăng ngà - Thơ Hoàng Duy Hợi Trên con đường tóc - Thơ Trang Thanh Ngẫu hứng thảo nguyên 2 - Thơ Vương Cường Ngôn ngữ hoa - Thơ Chu Hồng Tiến |