Phía bên ngoài vỏ bọc bình yên
Khi chúng ta đang loay hoay trong một vòng tròn bao phủ
công ăn việc làm và những phương thức mưu sinh
chúng ta quen với kiểu cách bình yên
trong bình yên mặc định từ khi sinh ra và khôn lớn
Rồi có một ngày cũng như bao ngày khác
trong vỏ bọc bình yên
ta chợt nghe chợt thấy chợt rùng mình
như cú rùng mình về tội ác
sự bình yên bàng bạc đến hư hao
Rồi có một ngày cũng như bao ngày khác
ta chợt nghĩ về vỏ bọc
cơn di chấn trong thẳm sâu lòng đất
như tự nhiên tát thẳng vào mặt loài người
bằng những làn roi tàn khốc
những ngọn núi hung hăng thức tỉnh sau cơn ngủ vùi
sự sinh tồn lại đảo lộn
Có ai đó sẽ nói về tôi
sao phải đi tìm những gì xa lạ
tôi chỉ lặng im cúi đầu cho qua chuyện
Nếu có đi ra ngoài vỏ bọc
để biết còn chưa bình yên
không chỉ là nhớ nhung chứa đựng ưu phiền
những suy tư, trở trăn những nẻo về nguồn cội
Tôi đi tìm gì trong lòng sâu thẳm
để thấy lại con người trong giao diện bình yên
để thấy lại con người trong giao diện tự nhiên
nơi ấy có bình yên?
| Đi bộ - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Nửa bóng... - Thơ Đỗ Minh Tuấn Lời biển - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Phía sau nụ cười - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Nghe quan họ ở Trường Sa - Thơ Hương Thảo Nguyên |