Tây Bắc vào xuân
Ngỡ ngàng bản sương giăng
Bên lưng đèo mây phủ
Trên vách đá rêu cũ
Hoa mận đẹp nao lòng.
Ngậm rét hoa trắng trong?
Hoang sơ mà lộng lẫy
Mang ánh ngày bừng dậy
Thắp sáng cả lòng thung.
Mây đan mưa vào rừng
Mờ hơi sương giăng mắc
Say. Phải lòng Tây Bắc
Ngây. Hoa nở trắng đồi.
Chúm chím tươi làn môi
Cho bao người đắm đuối
Khoe nụ cười không tuổi
Nét giản dị đời thường.
…Lạc mãi rừng Tây Bắc
Hoa bồng bềnh trong sương
Ảo huyền. Trắng mơ mộng
Dịu dàng mà nên hương.
Tháng Ba - Thơ Thy Nguyên Không đề 1 - Thơ Trần Hoàng Vy Ở phố - Thơ Trần Ngọc Mỹ Mặc định - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng An nhiên trung thọ - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng |