Sáng tác

Bình minh - Thơ Hồ Thế Sinh

Hồ Thế Sinh
Thơ 06:00 | 16/07/2025
Baovannghe.vn- Khi mở cửa ra/ ánh sáng ùa vào căn phòng ẩm ướt/ tiếng vẫy gọi của hợp âm ngày mới
aa

Bình minh

Khi mở cửa ra

ánh sáng ùa vào căn phòng ẩm ướt

tiếng vẫy gọi của hợp âm ngày mới

việc đầu tiên của tôi là rưới nước lên những nụ hồng và thầm mong chúng nở đúng vào đầu ngày em nở miệng cười đón mừng sinh nhật

Đến bây giờ tôi mới biết mình đã thức khá nhiều

tiếng trở mình giường tre là âm thanh không thể nào quên của những mùa đông không đủ chăn ấm

mẹ tôi thường bắt đầu một ngày mới bằng tiếng gà ngoài vườn rộn rã

mặt trời không nhô lên từ biển

rạng đông đến sớm hơn với tôi từ bếp lửa mẹ ngồi

Tôi đã sớm yêu em

từ khi em chưa biết gì

khi em biết thì tôi đã thành một bó rơm khô giữa cánh đồng mênh mang cỏ mới

tôi thao thức giữa em bây giờ và em ngày trước

cũng như bây giờ chăm chút cho những nụ hồng nở đúng độ

Sự mất ngủ đằng đẵng đã vắt kiệt thân xác tôi

tập cho tôi thói quen suy nghĩ rồi dự đoán

tôi biết mình chưa thừa tinh anh để khước từ những đêm dài mất ngủ

nhưng tôi ngong ngóng mặt trời

mặt trời nhô lên từ biển

từ sự đánh thức của bếp lửa mẹ ngồi

Kiếp gỗ - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan
Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương

Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương

Baovannghe.vn- Trước cuộc chuyển giao đất trời nín thở/ thưa thớt thanh âm len vào ký ức
Kalmaegi - Thơ Nhiên Đăng

Kalmaegi - Thơ Nhiên Đăng

Baovannghe.vn- Những cơn gió thổi cuối mùa lá vàng/ vì sao lá vàng rơi trong hoang tàn
Tháng giêng và chị - Thơ  Ngô Trọng Nghĩa

Tháng giêng và chị - Thơ Ngô Trọng Nghĩa

Baovannghe.vn- Chị ngồi nhuộm tháng giêng xưa/ Với bao ký ức theo mùa chưa phai
Trôi sóng dân ca - Thơ Quang Chuyền

Trôi sóng dân ca - Thơ Quang Chuyền

Baovannghe.vn- “Mình về có nhớ ta không?”/ Ơi câu quan họ neo lòng thế gian
Tự hỏi - Thơ Nguyễn Việt Chiến

Tự hỏi - Thơ Nguyễn Việt Chiến

Baovannghe.vn- Mắt anh nhìn như thấy/ Mây đen dọc chân trời