Hòn Chồng
Mùa hè em theo mẹ
Hứng gió biển dạo chơi
Kìa những hòn đá tảng
Ai đã ném lâu rồi?
Trí tò mò em hỏi
Mẹ ơi! Bãi đá gì?
Mẹ bảo Hòn Chồng đó
Ngàn năm đá không đi...
Rồi mẹ chỉ Hòn Vợ
Nằm bên cạnh Hòn Chồng
Trải nắng mưa chung thủy
Ai nghe cũng ấm lòng!
Vui quá! Bé lại hỏi
Mẹ ơi, con họ đâu?
Mẹ chỉ bầy đá nhỏ
Đang chơi đùa cùng nhau...
Em hiểu rồi, là đá
Cũng có một gia đình
Hòn Chồng và Hòn Vợ
Luôn yêu thương con mình!
| Bụi - Thơ Hải Từ Hồn quê - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Ơi à bèo dạt mây trôi - Thơ Tân Quảng Dạ Hương - Thơ Quang Chuyền Nghĩ trước cổng chùa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh |