Sáng tác

Lời nguyền lên xanh - Thơ Bùi Phan Thảo

Bùi Phan Thảo
Thơ 09:00 | 07/07/2026
Baovannghe.vn- Xanh như màu mắt loài người thuở hồng hoang/ biếc lên ý nghĩ đẹp tươi
aa

Lời nguyền lên xanh

Xanh như màu mắt loài người thuở hồng hoang

biếc lên ý nghĩ đẹp tươi

rựng sáng trên từng mặt người vạn dặm

Linh sam thức dậy với bình minh

Lá đêm qua đã xanh khi em thì thầm điều bí mật

câu hát đậu xuống cánh hoa sao người không hay

thoáng trong sương con đường dẫn về nẻo vô tình

Một người đợi một đời bên nấm mộ hắt hiu cỏ dại

Vết thiên di tan trong bóng mây tiếng chim khắc khoải

ban mai mở mắt đón làn hương

thân quen từ trăm năm

lạ lùng như ánh mắt

Lời nguyền đã lên xanh…

Chút nhà quê - Thơ Nguyễn Văn Song Đầu tiên - Thơ Quỳnh Hoa Chiều - Thơ Đoàn Xuân Hòa Tiếng lá mùa non - Thơ Đỗ Thượng Thế Chị về phơi áo mùa đông - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh
Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân

Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân

Baovannghe.vn- Việc chưa xong đã hết năm, bao nhiêu tháng bấy nhiêu rằm
Phát triển một số đại học lớn ở miền Trung và Tây Nguyên vươn tầm khu vực và thế giới

Phát triển một số đại học lớn ở miền Trung và Tây Nguyên vươn tầm khu vực và thế giới

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới (Đề án).
Tăng cường cơ chế hậu kiểm trong phát hành xuất bản phẩm

Tăng cường cơ chế hậu kiểm trong phát hành xuất bản phẩm

Baovannghe.vn - Ngày 11/7, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tiến hành phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản 2012.
Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh

Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh

Baovannghe.vn- Đường dựng dốc quanh co hun hút gió/ Như sợi dây kéo ta ngược vào mây
Mưa - Thơ Phùng Trung Tập

Mưa - Thơ Phùng Trung Tập

Baovannghe.vn- Một lần xin ngoái lại/ Một lần một lần thôi