Sáng tác

Ngoảnh đi ngoảnh lại - Thơ Tân Quảng

Tân Quảng
Thơ 09:00 | 19/04/2025
Baovannghe.vn- Ngoảnh đi ngoảnh lại …ơ kìa/ bờ này dan díu bờ kia cây cầu
aa

Ngoảnh đi ngoảnh lại

Ngoảnh đi ngoảnh lại …ơ kìa

bờ này dan díu bờ kia cây cầu

thương con đò cũ dãi dầu

tiếng ai văng vẳng đêm thâu gọi đò

Ngoảnh đi ngoảnh lại … sững sờ

cô bé răng sún bây giờ đôi mươi

đong đưa con mắt có đuôi

quần bò áo chẽn nói cười mặn duyên

Ngoảnh đi ngoảnh lại… bỗng nhiên

nhà hàng khách sạn mọc lên ngỡ ngàng

phố phường chen chúc dọc ngang

kiếm tìm ngơ ngác nơi làng xưa đâu ?bantho

Ngoảnh đi ngoảnh lại … nhìn nhau

giật mình tóc bạc như lau xạc xờ

thương hoa đại rụng sân chùa

nhặt cho mình tháng ngày chưa biết buồn

Kí ức - Thơ Bạch Diệp Uống rượu men lá… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Gián biển* và tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Tự sự đêm… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Im lặng - Thơ Bạch Diệp
Mắt cười. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thùy Dương

Mắt cười. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thùy Dương

Baovannghe.vn - Cần ai đó xoa dịu nỗi cô đơn Và lấp đầy những gian phòng trống...
Thủ tướng: Sẽ có Nghị quyết mới về chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng

Thủ tướng: Sẽ có Nghị quyết mới về chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng

Baovannghe.vn - Sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
BĐS thương mại thấp tầng Boutique Gate: “Cơn địa chấn mới” kế cận Trung tâm Triển lãm Việt Nam sắp khánh thành

BĐS thương mại thấp tầng Boutique Gate: “Cơn địa chấn mới” kế cận Trung tâm Triển lãm Việt Nam sắp khánh thành

Baovannghe.vn - Chính sách thiên thần mà Vinhomes vừa tung ra cho quỹ căn thương mại thấp tầng cao cấp Boutique Gate được xem là “cơn địa chấn mới” của thị trường BĐS Thủ đô..
Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài

Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài

Baovannghe.vn- Mẹ gieo lên cánh đồng/ Những toan lo vất vả
Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường

Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường

Baovannghe.vn- Ta vốn vậy, vốn quên điều cần nhớ/ Những sớm mai chạm phố với mặt trờ