Phút linh thiêng
(Lời một chiến sĩ tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ)
…Mấy chục năm vùi thân đất mẹ
nắng mưa, lũ lụt dầm dề
thịt xương các anh có là sắt thép
cũng tan hết rồi, còn chi?
Có những hố chôn liệt sĩ
bới tìm hoài, chỉ được nắm đất đen
chiếc lọ đựng giấy ghi họ tên
thời gian xóa, lu mờ mất chữ
Có hố đào gặp sọ nứt vỡ
gói niềm đau trong tấm khăn dù
rễ cây rừng quấn vào xương mục
cứ ôm ghì lấy dép cao su!
Có huyệt mộ còn nguyên cúc áo
khóa dây lưng mang hình ngôi sao…
nén nỗi đau, chúng tôi nhặt xếp vào
những chiếc tiểu sành vừa mới đúc
Thế là thêm mấy bộ hài cốt
gọi tên người đồng đội hy sinh
phút nhập hồn xúc động, linh thiêng
khi các anh được phủ cờ Tổ Quốc!
| 13 bông hoa Lửa ngát đất trời - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lau biên giới - Thơ Từ Ngàn Phố Gom vào ký ức - Thơ Vương Anh Em ở đâu (?) - Thơ Lăng Hồng Quang Chải tóc - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long |