Hòn gà chọi
*
Hai chú gà rõ khủng
Chọi nhau cả đêm ngày
Trời đất có đổi thay
Cũng không thèm để ý
*
Dù trời lạnh hay nóng
Bão nổi và mây bay
Không gian cuồn cuộn sóng
Hào khí vẫn đủ đầy
*
Ngọc Hoàng xem thế trận
Lắc đầu rồi nhăn răng
Ra tay và ngăn chặn
Hai chú chọi càng hăng
*
Vậy là lệnh ban xuống
Thả gà xuống biển khơi
Giữa biển xanh trời rộng
Đôi gà vẫn không thôi
*
Cả triệu năm có lẻ
Thế trận đã vĩnh hằng
Đôi gà hóa thành đá
Giữa biển trời Hạ Long
![]() |
| Hòn Gà Chọi là một trong những thắng cảnh trên vịnh Hạ Long (Ảnh songhongtourist.vn) |
Sư tử không diễn trò
*
Sư tử đi theo đoàn
Làm xiếc thật tài ghê
Bạn trẻ nào cũng mê
Mỗi khi sư tử diễn
*
Một lần ra Cô Tô
Sư tử không diễn trò
Mà cứ nằm lậy mãi
Đám trẻ rất tò mò
*
Người quản sư thúc giục
Sư tử vẫn không nghe
Vẫn nằm – đầu phủ phục
Như lậy trước sóng xô
*
Chẳng lẽ nào lại thế
Tổ sư hóa đá rồi*
Kiến tạo giữ biển trời
Giữa trùng trùng sóng dữ
*
Sư tử không chịu diễn
Vì một lẽ rất ghê
Tổ sự hiển hách thế
Mình chỉ đi diễn trò
![]() |
| Hòn Sử Tử ở quần đảo Cô Tô (Ảnh: baoquangninh.vn) |
Trần Đình Nhân