Chiếc lá thơ
Lá diêu bông - chiếc lá thơ Hoàng Cầm
Bồng bềnh mạn thuyền quan họ
Nón thúng quai thao dùng dằng thương nhớ
Khăn đóng áo the... người ơi! Người ở
Bên nước, mái đình se duyên níu nợ
Những chiều “nắng vãn” “đầu non cuối bể”
Trai làng khắc khoải “ gió quê vi vút gọi”
Nhà thơ Hoàng Cầm
Giờ ngự giữa đồng xanh Thuận Thành, Kinh Bắc
“Chị thẩn thơ...”
Cưỡi tịnh vàng theo chồng hút chân trời xa lắc
Lá diêu bông đắng một lời nguyền
Hứa để mà quên
Đá mài - Thơ Hà Phạm Phú Biển không nói gì - Thơ Trần Nhã My Mưa trên tượng người Việt cổ - Thơ Trần Đức Tín Những cuốn sách - Thơ Thạch Quỳ Thơ dặn riêng - Thơ Nguyễn Đông Nhật |