Nơi con tàu ôm ghì bãi đá
Đá Lớn B giữa ngút ngàn con sóng
bãi đá chìm nay hóa đảo xa
người trước người sau vượt muôn trùng sóng cả
neo giữa biển xanh bóng dáng quê nhà.
Nắng quanh năm trui rèn lính trẻ
gió mặn mòi rát mắt môi
đảo vẫn xanh màu sự sống
Nằm lại đây, thân tàu năm cũ
hiên ngang giữa biển trời
con tàu vẫn ôm ghì bãi đá
như giữ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng.
Tháng Hai ấy biển Đông giông bão
những người lính vào phút lâm nguy
đã anh dũng cho tàu lao giữ đảo
để còn một Đá Lớn B.
Tôi đứng lặng bên bờ kè chắn sóng
ngắm màu cờ trong gió
càng hiểu vì sao bao thế hệ
giữ Trường Sa bằng cả tuổi xuân mình.
| Cây điện gió - Thơ Ngọc Khương Đoàn tàu kiến - Thơ Nguyễn Tiến Nên Con chào cụ Suốt - Thơ Mai Hoa Bản em - Thơ Lê Gia Hoài Bà và cháu - Thơ Bùi Xuân Dũng |