Sự sống
Sự sống chẳng thể nào tàn lụi
Nhưng nhành non trong nắng lửa héo xàu
Trong nắng lửa
Hạt mầm thành cuội đá
Người lưng trần bổ cuốc xuống đất đai
Sự sống chẳng thể lụi tàn đâu
Nhưng nhàu nát cả cánh đồng lúa trổ
Nhưng gãy gục cả hàng cây cổ thụ
Tiếng chim chiều lịm tắt phía bờ sông
Trái đất mai này sự sống vẫn bình yên
Dẫu ngày tháng thấp dần dáng mẹ
Dẫu mưa nắng gầy mòn gương mặt chị
Người đối bóng mình lặng lẽ gục vào đêm
Tình yêu lại về như trời của mùa xuân
Bắt đầu màu hoa
Bắt đầu ngọn gió
Tim lặng lẽ như trái vàng trong cỏ
Rụng xuống rồi, một sớm lại hồi sinh
| Cảm ơn hoa - Thơ Hải Từ Với nhà thơ - Thơ Lê Minh Hoài Mẹ và sông ấy và tôi - Thơ Nguyễn Thị Mai Tôi là - Thơ Trương Trung Phát Sắc xuân - Thơ Tùng Bách |