Khóc những em bé
bị cổng trường đè chết
Các em đã tức tưởi
đi ngay trong hân hoan ngày đầu năm học
các em bị giáng một đòn chí mạng
khi lẫm đẫm đến trước cánh cổng cuộc đời
chưa kịp thấy gì
chưa kịp học gì trong rất nhiều tập sách
trong mớ kiến thức mà chúng ta đã trìu
mến trao cho các em
trên bục phát biểu
trên các diễn đàn
những ánh mắt sững sờ
những ánh mắt thảng thốt
không kịp nhắm
không kịp đau
day dưa…
phủ lên mình các em là những
cánh phượng
loang đỏ sân trường
những clip bạo hành
nữ học sinh xé áo
học trò bị lạm dụng bởi chính thày
hiệu trưởng…
như thể tình yêu thương các em
quên trong ô tô
cho đến khi ngộp thở.
Bài thơ về đám mây
Khi em bẹp dí dưới bánh xe tải
người ta tưởng là nùi giẻ
ai quẳng ra đường
bết đầy nước
các tài xế thản nhiên lăn qua
dù tóc em rất đẹp
khi bị lao công ten nơ trên đường
em chỉ ngất đi
cái ác chèn thêm
bẹp dí
bàn tay búp măng
văng lên trời
đám mây màu đỏ
con mắt
trái tim
tươm gió
cặp sách của em có chiếc vở
chép bài thơ mới làm
tả đám mây
mang hình đôi mắt
mang hình trái tim
lơ lửng gió…
Để tìm đến sự thật
Trước ống kính nhà báo
người đàn ông bi phẫn
xuyên từng mũi kim qua lớp thịt da
khâu miệng của mình lại
Những cây kim ròng máu
tự chui qua lỗ kim
để tìm đến sự thật.
Hỏi
Biển
đã chắt ra bao nhiêu mồ hôi
để làm cơn mưa
mát trong mùa hạ
những cái cây
dâng bao nhiêu tình yêu
mà xanh đến thế
con người
khô bao nước mắt
để thành những đám mây
trôi
trong hư vô.
Nguồn Văn nghệ số 49/2022