Lắng nghe nghệ sĩ đàn tỳ bà
Em ngồi sáng láng, lặng im
Đôi tay mềm đổ vạn nghìn tiếng tơ
Bỗng đâu tiếng vọng người xưa
Tiếng trầm nhỏ nhẹ, nhặt thưa ngọn ngành
Tiếng ai thương một chị mình
Trời cao phận thấp, xót tình hẩm hiu
Rùng rùng nhịp trái tim yêu
Tơ đàn êm ả nẩy nhiều giọng thương
Đàn reo rối rít tơ vương
Tiếng chim lảnh lót, du dương tiếng lòng
Lại đâu róc rách dòng sông
Êm như gió thoảng, tiếng chùng nhặt khoan
Tiếng trầm thánh thót tơ loan
Tiếng cao réo rắt, rộn vang tầng lầu
Chiều đi bảng lảng về đâu
Đàn buông tâm sự, nỗi sầu chia phôi
Đêm mưa xối xả quê người
Tiếng tơ ngắt nối tơi bời lòng ai!
Em lặng ngồi, em dừng tay
Tỳ bà cổ, hóa nguồn say đời mình.