Bờ sen
Trời xanh soi đáy nước xanh
Một bờ sen mỏng dỗ dành nhụy hoa
Rũ bùn dâng sắc ngọc ngà
Hương sen thơm mượt kiêu sa giữa đầm
Len mùi nhớ
trong âm thầm
Đêm nghiêng
trăng xõa…
tịnh tâm bên hồ
Bàn tay gỡ nốt hư vô
Níu từng sợi mỏng dệt bờ tơ sen
Lấm trong bùn chát
mặn phèn
Ban mai tắm nắng vẫn sen rạng ngời
Về ru trọn khúc tình đời
Nâng sen uống những buồn vui cuộc người…
| Vùng nhớ - Thơ Phùng Hải Yến Vô tình trong nắng sớm - Thơ Mai Văn Phấn Người đàn ông trên biển Tây Nam - Thơ Phạm Vân Anh Từ biển đến tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Đường làng - Thơ Nguyễn Tiến An |