Người hát tình ca
Người hát tình ca đứng một mình
một mình hát khiến trái tim lệch nhịp
khiến đám đông mê cuồng hò hét
chỉ anh thôi mà đời rộng thêm ra
đêm tôi nghe đất thở
nghe tiếng gió thì thầm chuyền tai nhau
rằng một đời anh vay nhớ đừng quên trả
dễ gì quên giấc mộng ban đầu
một dàn đồng ca nhìn đẹp mắt
nhìn rồi thôi chẳng ai nhớ ai
anh chợt hiểu hơn cả sự thật
hát một mình mới rõ đơn sai
| Vùng nhớ - Thơ Phùng Hải Yến Vô tình trong nắng sớm - Thơ Mai Văn Phấn Người đàn ông trên biển Tây Nam - Thơ Phạm Vân Anh Từ biển đến tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Đường làng - Thơ Nguyễn Tiến An |