Đêm phương Nam
Ký ức nào còn sót lại ngã ba sông?
Bầy cá linh đầu nguồn hồn nhiên nhảy múa
Đàn trâu di cư trắng xóa cánh đồng mông lung nước
Tháng mười. Về đâu những dấu chân ngập ngụa bùn róng riết thèm cỏ non?
Đêm phương Nam
Phù sa neo hồn người vào thẳm sâu câu vọng cổ
Trăng đồng bằng rọi vàng mặt sông mênh mông nổi chìm đời lữ thứ
Tiếng đờn kìm khắc khoải phía cù lao
Rặng bần xanh gie nhánh như bàn tay đon đả mời chào
(Lục bình vẫn cứ vụng về nở bông tim tím)
Trái mắm trở mình đăm chiêu nhìn về phía biển
Con sóng bạc đầu nghĩ chuyện trăm năm...
Vàm sông này đã tiễn đưa ai làm cuộc dấn thân?
Bịn rịn chiếc khăn rằn, áo bà ba và đôi mắt hoen buồn ngân ngấn nước...
Mấy mươi năm. Buổi chiều xưa. Lời hẹn cũ... Làm sao anh quên được?
Để bây giờ thao thức mãi đêm hoài lang...
Câu vọng cổ chao chới giữa mùa điên điển rắc bông vàng
Miệt Thứ níu hồn anh từ dạo đó
Đêm phương Nam thao thức chín nhánh sông tụ về hội ngộ
Em ơi nhớ đợi anh về mùa nước nổi tắm đồng bưng!
| Vùng nhớ - Thơ Phùng Hải Yến Vô tình trong nắng sớm - Thơ Mai Văn Phấn Người đàn ông trên biển Tây Nam - Thơ Phạm Vân Anh Từ biển đến tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Đường làng - Thơ Nguyễn Tiến An |