Đã thôi còn
Đã thôi còn mật ngọt
rót đau xuống hao gầy
chao ơi những đường đột
xót nâng nhầm trên tay
ngày trời sang nắng hạ
ta nóng miền chờ mong
mải tìm chi trên lá
chim có giống ta không?
mắt mùa đơm nón trắng
gió hoang dại thả chiều
người đi như mộng thắm
bỏ hồn ta cô liêu
đã thôi còn thôi còn
ném muộn phiền vào lửa
đốt mù sương lời hứa
làm bóng mây đầu non
| Vùng nhớ - Thơ Phùng Hải Yến Vô tình trong nắng sớm - Thơ Mai Văn Phấn Người đàn ông trên biển Tây Nam - Thơ Phạm Vân Anh Từ biển đến tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Đường làng - Thơ Nguyễn Tiến An |