Đêm hội sao
Đêm nay rằm tháng tám
Bầu trời mở hội sao
Triệu ngôi sao lấp lánh
Khắp sông Ngân dạt dào...
Cô sao Chổi chăm chỉ
Quét cho đường sạch quang
Tiếp theo anh Bánh Lái
Chở một đoàn nối đuôi
Chú sao Vịt chậm chạp
Lẻ đoàn vì mải ăn
Bác Thần Nông cao tuổi
Kể chuyện đồng vẫn hăng
Cô sao Hỏa cầm đuốc
Chị sao Kim thêu thùa
Áo quần ai cũng đẹp
Xinh nhất: nàng Tua Rua...
Đêm nay trời thức trắng
Rước đèn mừng Trung thu
| Khi đêm đã khác - Thơ Võ Văn Luyến Phép tính - Thơ Trần Nhuận Minh Chiều cả gió - Thơ Đỗ Bạch Mai Rỗng - Thơ Võ Văn Luyến Một đời an yên - Thơ Việt Hoàng |