Hát với cỏ lau
Làm sao mà đua nở
hoa trắng ngàn lau ơi
đường mòn quen lối phố
hồn khô ý mỏi rồi
em còn thương bến vắng
thả khói tóc về tôi
Khói tóc làm mây lam
khói tóc làm gió bấc
làm tro bay lửa ấm
nhóm chút chiều bên sông
Giữa ngàn lau mênh mông
trắng trời hoa đua nở
chen trong từng hơi thở
có tiếng hát mơ hồ
ai ? như là hư vô
giục đồng ca với cỏ
Phố một chiều đầy gió
chợt lòng mình vắng hoe !
Lời niệm - Thơ Mai Quỳnh Nam Sự luồn qua - Thơ Mai Quỳnh Nam Chưng cất nỗi buồn - Thơ Đoàn trọng Hải Lênh đênh - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Điện - Thơ Đặng Bá Tiến |