Người hát dân ca
-Cho Thu Hài-
Phổ vào năm tháng cội nguồn
Khúc vui cho bạn, khúc buồn cho tôi
Ngoài kia thăm thẳm biển khơi
Nhọc nhằn con sóng, cõi người chưa yên
Vầng trăng xưa đã ngủ quên
Đèn khuya ai thắp bên thềm đợi tôi
Mẹ đi cấy đã về rồi
Chỉ còn ồn ã chợ người bán, mua
Lới lơ…câu hát đung đưa
Mắt em chao sóng diễu đùa tình tang
Thế gian lại gặp thế gian
Chén buồn em cứ rót tràn nhớ mong
Chút tình đâu dễ cầm lòng
Gượng cười đó, mà lệ ròng ai hay
Xin em cứ hát say mê
Cho tôi đi suốt đắng cay khúc này
Đồng xa vợ cấy, chồng cày
Hoa sen, Hoa súng nở đầy ao quê
Đô thành lắm thứ bùa mê
Vịn vào câu hát tôi về cùng em.