Khói bếp
Hiếm hoi gặp một làn khói bếp
Cuối chiều quê thẽ thọt bay lên
Gió Lào mà ngỡ trời se lạnh
Làng vắng hiu màu lam bình yên
Mẹ thuần thục công tắc bếp điện
Bật tách xong bỏm bẻm nhai trầu
Bỗng ngước lên nhớ màu bồ hóng
Thèm quầng than nướng thịt thơm lâu
Làng quê cứ từng ngày phố hóa
Nhà cao tầng ém khói bếp bay
Thưa tiếng gà bến sông quạnh quẽ
Trẻ tắm truồng giờ chẳng mảy may
Tôi về ngóng tìm làn khói bếp
Quấn quýt len trên mái nhà xiêu
Chợt nhớ quặn lòng về một thuở
Tiếng cơm reo bếp củi nghiêng chiều