Gửi mùa thu
Đuổi theo những cánh chim dần xa
Chị phác thảo chiều bằng những ngọn gió
và tiếng hát ai rất gần...
Người đàn bà mê đắm những mùa thu!
Chị vẽ bàn tay xưa
Và những ngón thu vẫn nồng nàn hơi ấm
Vẽ hơi thở mùa thu khe khẽ
Ánh mắt ai nóng hổi, thật gần...
Những mùa thu đi qua, đắng cay và hạnh phúc
Ấm áp và giá băng
Chỉ tiếng hát vẫn còn ở lại !
Và trong lòng thu xao xác vàng lá rụng
Chị lặng ngắm mùa thu đang bắt đầu thay áo mới
Gió vẫn thổi đỗi ngọt ngào...
Đêm!
Những giọt thu trong suốt
Lặng lẽ rơi!
Gió viết trên lá sen
Nhớ mùa hè đã đi qua
Tóc thu còn vương trên lá sen…
Nhớ những ngón mùa ấm áp
Thu về trong heo may hương cốm…
Hà Nội của chúng mình
Những ngọn bút gió
Đang viết xanh trên lá
Gió ru ta ngày xa
Những ký tự bung mình bay lên
như cánh chim không mỏi
Gió không nỡ vô tình…
Những búp gió gọi thu trên mắt lá
Và tiếng hát ai thăm thẳm những mùa xa?
| Đường Cổ Ngư - Thơ Đỗ Bạch Mai Quên - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim Hồ Tây cảm tác - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim Quả trứng thơ - Thơ Đinh Ngọc Diệp Ra biển - Thơ Lê Quang Trạng |