Ông mặt trời say rượu
Ông mặt trời uống rượu say
Thế nên mắt đỏ suốt ngày đấy thôi
Mặc anh gió rủ đi chơi
Ông bảo: say lắm thôi tôi ở nhà!"
Chị mây mang bình nước qua
Mời mặt trời uống, thế là khỏi ngay
Ba về con nắm bàn tay
Ba phải ngoan nhé,
đừng say như trời!
![]() |
Mặt trời mọc - Tranh: Pixabay |
Vườn thiền cổ tích
Vườn Thiền Thong Dong rất lạ
Chiếc lá cũng biết làm thơ
Chẳng cần bút và sách vở
Tự in thơ ở trên cành
Vườn thiền Thong Dong rất xanh
Bao nhiêu cỏ cây hoa lá
Gió mưa cũng về rất lạ
Nắng vừa buông đã sương đầm
Vườn thiền Thong Dong rất ấm
Đêm đông hoa đỏ lồng đèn
Bướm vàng ngủ mơ trong kén
Cún con say giấc bên thềm
Vườn thiền nhiều hoa không tên
Bung biêng cùng nhau khoe sắc
Tối nay bà em khẽ nhắc
Con ngoan xuân tới lại về...
![]() |
Vườn thiền nhiều hoa không tên - Ảnh: Pixabay |
Nhạc sĩ Dế Mèn
Hôm qua trước cổng vườn thiền
Có em Dế lửa dịu hiền đi ngang
Dế khoe tớ có cây đàn
Là quà ông tặng vì ngoan cả tuần
Rồi ca một khúc nhạc xuân
Thánh tha thánh thót vĩ cầm ngân vang
Chích chòe Sáo sậu cùng sang
Chị Ong em Bướm lang thang cũng dừng
Mèo con rủ Vện vui cùng
Dế mèn khoái trí cười rung râu mềm
(Trại sáng tác VHTN Bảo Lộc 2025)
Lê Phương Liên | Báo Văn nghệ