Đón anh về quê hương
Đồng đội chu đáo liệm anh
Đặt vào chiếc bút màu xanh theo cùng
Bút như người bạn thủy chung
Trong bom đạn, sốt rét rừng Trị Thiên…
Cầm lên chiếc bút khắc tên
Mẹ nhận ra đứa con biền biệt xa
Đưa anh về với quê nhà
Là anh về với ông bà, quê hương
Chia xa dòng nước sông Hương
Tạ từ đất Huế chiến trường năm xưa
Mấy mươi năm nằm xứ mưa
Đất lành đùm bọc bóng dừa tỏa ôm.
Đưa anh cùng bút Trường Sơn
Về nơi thơ bé xóm thôn thủa nào.
| Xác rắn - Thơ Hà Phạm Phú Bè trầm - Thơ Hà Đức Hạnh Tứ tuyệt mùa thu - Thơ Trương Anh Tú Viết tiễn một người - Thơ Lê Vĩnh Thái Chiều lặng - Thơ Tô Thi Vân |