Nghẹn lời thưa với bố
...Lần cuối cùng con được ôm chặt bố
ghìm cơn sốt rừng sau chiến dịch Điện Biên
lần cuối cùng bố che nắng cho con
bằng chiếc quan tài giữa trưa tháng bảy
cuộc đời con, từ giây phút ấy
bước tiếp hành trình thân phận mồ côi!
Con tự tin rong ruổi dưới vòm trời
dưới cái bóng của chiếc quan tài gỗ
qua chiến trường bom rơi đạn nổ
vượt biển, xuyên rừng, lội suối, qua sông...
với một tình yêu từ tiếng khóc xé lòng
như có bố suốt cuộc đời – che chở!
| Lụy đò - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Chín nhánh phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Mắt khói - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tĩnh mặc - Thơ Nguyễn Đông Nhật Đi bộ một mình - Thơ Lê Thị Mỹ Ý |