Gánh hoa Xuân
Cây mận mặc chiếc áo hoa mùa xuân
mặt đất mặc chiếc áo hoa mùa xuân
em mặc chiếc áo hoa mùa xuân
vấn những sợi tóc ủ hương cây cỏ vườn nhà
trước gương
thoa chút son
nghe lóng ngóng thanh tân chảy trong mùa lễ hội
Lựng đỏ thềm chiều
mây mềm ngõ phố
thảm hoa vàng xe từng vạt gió
bước chân len lối nhỏ
dải mây hồng bay ngang mùa thiếu nữ
em gánh gánh hoa mùa xuân
lay lay lất phất giọt trang đài
mầm cây đan lên đất
tiếng chim ríu ran
dòng chảy dần trong
vết thương mờ dần trên từng khuôn mặt
Hừng đông ghé ban mai chia lửa
cô gái phơi tơ vàng óng bên trời
anh chín đỏ đi về phía trùng khơi
em xanh tươi líu ríu đợi mùa
Gánh hoa mùa xuân
tiếng ngân trời đất
tiếng vọng thời gian
lời của trái tim
câu thơ có màu trắng của băng tuyết và màu hồng của lửa
đang trồi dậy
những tế bào tín thác mùa xuân…
| Bay lên - Thơ Ngô Mậu Tình Tròn - Thơ Lê Tuyết Lan Người ơi đừng hát - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh Ngày mẹ sinh tôi - Thơ Trung Phong Đầu ô chuyển gió - Thơ Lê Huy Quang |