Trong cơn mớ ngủ cuộc đời
Trong cơn mớ ngủ cuộc đời
Với bao ồn ào giả tạm
Em vẫn thắp lửa niềm tin
Đón bình minh bước qua ngày chạng vạng
Lối yêu thương sẽ là bất tận
Em thao thiết bước chân đời hữu hạn
Khi trái tim người mở cửa
Giọt nước mắt anh rơi cũng hóa bão đời
Trong cơn mớ ngủ đời mình
Em không mải mê đuổi theo chiếc bóng người mập mờ đen - trắng
Chỉ em dõi theo anh một hình hài dấu lặng
Biết giật mình đứng trước mong manh
Trong cơn mớ ngủ đời mình em thôi gặp những đa mang
Dẫu cuộc đời chẳng bình yên lắm ngày cả gió…
| Mùa đi - Thơ Lê Anh Hoài Chút nhà quê - Thơ Nguyễn Văn Song Đầu tiên - Thơ Quỳnh Hoa Chiều - Thơ Đoàn Xuân Hòa Tiếng lá mùa non - Thơ Đỗ Thượng Thế |