Thương bạn
Bạn tôi đứng đó trong sương sớm.
Một chút bình yên đã mỉm cười.
Luyến lưu thương nhớ đời rộng lớn.
Một chuyến tàu trôi khỏi sân ga
Bạn tôi áo trắng câu thơ ướt.
Trong mưa ký ức đã nhạt nhoà.
Trôi giữa trời đất dòng sông nhỏ.
Ra với trời cao giải ngân hà.
Bạn tôi vời vợi với thi ca.
Nhớ quên gửi lại bóng quê nhà
Bông hoa thơ ấu còn tình mẹ.
Vương vấn đời trai hát tình ca
Bạn tôi dang dở bao kỷ niệm.
Ai sống cho ai được mấy hồi.
Lưu trong ký ức thôi biết thế.
Bạn tôi bóng nhỏ đã rời xa
Yên ả làng quê nay sương sớm
Minh Minh Nhật Nhật nở hoa rồi
Một trăm năm nữa bên bờ dậu.
Làm thân với đám trẻ trâu chơi.
Đàn chim di trú kéo nhau bay.
Xây tổ trong mơ đã xong rồi.
Con đường ta hẹn mùa lau lách.
Còn rượu với men uống say thôi.
Thương lắm giấc mơ bóng một người
Bến sông lờ lững dở dang trôi.
Nếu ai còn nhớ mùa sen cũ.
Hái một đôi bông gửi lên trời
…