Trồng và gieo
Người trồng lúa, xin nhận ở tôi lời cảm ơn của hậu duệ cánh đồng
mẹ cha tôi từng vắt mồ hôi nuôi mùa màng trong gió lào, gió bấc
thơ tôi thấm từng giọt phù sa nuôi hạt
để một mai thành dé nắng giữa làng quê
Người gieo hạt thiện lành chầm chậm bước đi
xin nhận ở tôi một chẽn thơ gầy
không phải ngợi ca, không tôn sùng chiêm bái
chỉ có yêu thương san sẻ giữa cõi người
Trồng và gieo đều từ tâm không mảy may lừa dối
thử hỏi có ai không khất thực đất trời này
căn phận thế nào, sinh ra đã vậy
cãi vã làm chi khi nẻo tu hành không tiếng mõ kèm theo
Những dặm thời gian trập trùng tươi héo
lòng nhẹ thênh thênh ngọn gió đồng hành
kiếp nhân sinh vô thường không thể né tránh
ta hoá giải ta bằng những ánh cười trong...
| Người già không còn mẹ - Thơ Hải Đường Sớm nay mùa thu - Thơ Quỳnh Hoa Xác rắn - Thơ Hà Phạm Phú Bè trầm - Thơ Hà Đức Hạnh Viết tiễn một người - Thơ Lê Vĩnh Thái |