TỪ HẠT ĐẾN HOA
*
Bắt đầu là hạt
Rồi sau thành mầm
Gặp làn mưa xuân
Xòe ra lá nhỏ
*
Lớn thêm chút nữa
Vươn lên bầu trời
Cái hạt bé xíu
Thành cây thật rồi!
*
Mùa hạ nắng nôi
Trời thu xanh ngắt
Rồi mùa đông lạnh
Cứ dần đi xa
*
Cái hạt hôm qua
Hôm nay cây khỏe
Rồi cây khe khẽ
Trồi ra nụ tròn
*
Chùm nụ con con
Gặp làn mưa ấm
Gặp nhiều tia nắng
Gặp ngàn tiếng ca...
*
Chùm nụ xòe ra
Những bông hoa thắm
Và nhiều hoa thắm
Dệt thành mùa xuân!
![]() |
| Ảnh: Pixabay |
TRỐNG VÀ KÈN
*
Nếu có một bài hát
Chúng mình cùng ngân vang
Trống đánh và kèn thổi
Cùng lời ca rộn ràng
*
Hát phải cho đúng nhịp
Lên xuống rồi ngân nga
Lúc trầm và lúc bổng
Dàn hợp xướng lớp ta!
*
Bỗng nhiên, sao thế nhỉ?
Mọi người ngơ ngác nhìn
Không ai hiểu gì cả
Dàn đồng ca lặng im
*
Chỉ còn kèn và trống
Vang lên chẳng đuôi đầu
Người kèn thì kèn trước
Người trống thì trống sau
*
Đương nhiên là thất bại
Dàn đồng ca lớp mình
Bao nhiêu là công sức
Đổ xuống biển xuống sông
*
Hóa ra tại kèn trống
Kẻ thổi ngược đánh xuôi
Làm sao mà hay được
Thật buồn các bạn ơi!
![]() |
| Ảnh: Pixabay |
QUÝT LÀM CAM CHỊU
*
Quả quýt và quả cam
Tất nhiên chung một họ
Giống nhau là cái vỏ
Khác nhau là ngọt chua
*
Quýt chua, có kẻ ghét
Cam ngọt nhiều người yêu
Vì thế nên yêu ghét
Thế gian này cũng nhiều
*
Nhưng lâu rồi thành cũ
Có người còn lơ mơ
Chuyện của cam, đúng thế
Thành chuyện quýt bao giờ
*
Chỉ vì hai đứa ấy
Giống nhau về thân hình
Nên quýt làm điều xấu
Thành chuyện cam đinh ninh!
Nguyễn Châu | Báo Văn nghệ