Từ phía Bắc Giang
Mùa đông về từ phía Bắc Giang
Lỡ một tối cà phê quán nhỏ
Thành phố cuối năm như câu thơ để ngỏ
Bên gốc bàng trơ trụi phong sương...
Mùa đông về từ phía Bắc Giang
Căn phòng tầng Năm ngập ngừng khép mở
Sông thì Thương mà núi không biết nhớ
Cái rét hữu tình biết rét về đâu?
Mùa đông về từ phía Bắc Giang
Ngơ ngác Nhã Nam, bồn chồn Yên Thế
Yên Thế mà lòng chẳng yên như thế
Nỗi niềm này chưa phải thơ đâu...
Vẽ - Thơ Tân Quảng Trong cánh rừng già… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương Chị tôi - Thơ Trần Chấn Uy Định hướng - Thơ Bùi Thúy Tím - Thơ Bùi Thúy |