Đáy hồ
Bóng ai lẫn vào xanh lặng
Hồ ngưng khói hoang
Xao bóng tăm hờ
Không nhận ra gương ảnh cũ
Hoắm sâu mắt thẳm
Sóng nước từng sặc gió
Mong nhẹ không như đàn gọng vó
Như hàng cây thưa gió hiu hiu
Ký ức không chịu ngân thành tiếng
Em đi qua mùa tàn sen
Cội cành thờ ơ quay gót
Đáy lòng ai nghén đợi mùa
Pháo thủ Hàm Rồng đi MỹKính tặng Anh T.N.T
Pháo thủ Hàm Rồng
Thạo bắn thẳng
Quen bắn cầu vồng
Không ít lần bắn như vãi đạn lên trời*
Câu thơ nháp giữa hai trận đánh
Đáy ba-lô giấu bặt
Ra Hà Nội học văn như bắt đầu từ số không
Nghe đồng đội đọc thơ, gật gật
Nghe đồng môn đọc thơ, tủm tỉm
Học xong gấp sách về vội Hàm Rồng
Một đời cư dân Hàm Rồng
Thi thoảng một mình lên Đồi C4 thăm trận địa
Vập chân máu lõa
Nhìn cái gì cũng không rõ
Nhớ cái gì cũng như thật
Những câu thơ rộn lên trong nhịp đập
Theo từng bước cúi
Theo ánh nhìn tới lui
Bao năm giữ khư khư như vật báu
Pháo thủ Hàm Rồng năm xưa
Đận này đi Mỹ tìm thơ
Tìm người ham chơi từng lúc vãi đạn lên trời
Nay là Thống đốc
Người cùng tuổi
Có thể khác nhau số phận
Có thể cùng nhau ngồi lại
Kể chuyện người cầm cuốc cầm cào bắt “giặc lái”
Rồi kiên quyết không cho ai đụng chạm
Kể chuyện o dân quân
Người thấp giương súng cao lênh khênh
Pháo thủ Hàm Rồng năm xưa
Đi tìm thơ theo lối riêng
Để hiểu muốn có Tự Do phải cô đơn
Đại lộ vốn là một lối mòn
Từ bạt vàn Vô Vọng
Con người biết cách làm nên Danh Vọng
Bao tuổi tên cao chót vót
Biết nằm sát đất nơi đá lát đường
Để rồi gặp hay không gặp
Quan chức, tỷ phú hay dân thường
Trao nhau những kỷ vật
Bao điều trước nay không nói được
Ký tặng tuyển sách, chùm thơ mới
Rồi vội về Hàm Rồng
Hát cười đã đời kiểu lính
Bắn vãi pháo hoa lên trời
--------
*Những chữ in nghiêng là ý thơ, câu thơ Từ Nguyên Tĩnh trong Chùm thơ viết ở Mỹ (Viết & Đọc, chuyên đề Mùa Xuân 2024, trang 213-220)
Lập quy hoạch Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An Tháng bảy mưa ngâu - Thơ Lê Nguyệt Nhà liệt sĩ - Thơ Vũ Toàn Chùm thơ của Vương Cường Hương xuân - Thơ Trần Thu Hà |