Nhạc núi
Dò đường vào núi
Lẫm chẫm như con bồ câu nhỏ
Quên cả đôi cánh xám nâu
Những cánh hoa rơi trên đá mát rượi
Muốn trút xuống tất cả để ngả lưng
Ngắm bầu trời rây lên thân thể núi
Những áng mây mềm nhũ khói
Cây hoa ngủ đã lâu trên ngực đá
Khẽ chuyển mình trong mộng mị
Mang chiếc váy khác màu
Phủ lên vết đá nứt
Chuyện cũ còn lưu hương trong tóc
Lời thầm thì của những ngón tay
Viết lên mặt đá
Rửa trôi lòng đá
Lá rơi xao động
Tự ôm lấy mình chan chứa dấu yêu
Tiếng cổ tranh khẽ rung lên trong gió
Đôi tình nhân như lụa mỏng vấn vương.